Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Vì ai Thơ Hải Vân
05:26 20 thg 12 2012Công khai8 Lượt xem0
 

08:55 18 thg 12 2012Công khai3 Lượt xem0
Vì Ai
Hải Vân
*
Ai biết vì ai sợi tóc mai,
Đo dài thương nhớ bấy lâu nay,
Cho tim mơ tưởng trong câm lặng,
Cho nụ cười tươi vút cánh bay!
*
Ai biết vì ai áng mây trôi,
Mang tơ vương vấn tận chân trời
Thu gom nước mắt đi phiêu lãng,
Kết lại thành thơ nhỏ xuống đời!
*
Ai biết vì ai nơi bến sông,
Lung linh đôi bóng lồng trăng nước,
Lời ước cùng trăng vút tận không,
Để lại trần gian nặng trĩu lòng!
*
Ai biết vì ai một vòng tay,
Cánh hoa xuân nữ mật đong đầy,
Hồn ai tan chảy trong nồng nhiệt,
Cho lịm hồn ai hương tóc bay!
*
Ai biết vì ai ôm ước mơ,
Nỗi niềm thầm kín của ngày thơ.
Mơ nếp chinh y, tà áo trắng
Hòa quyện nhau cùng chung tóc tơ!
*
thu
Ai biết vì ai một cuộc tình,
Chiều tàn ngồi nhớ ánh bình minh,
Thu về nhỏ lệ mùa Xuân lỡ,
Lỡ chuyếnđò ngang, lỡ chuyện mình!
*
Ai biết vì ai một chữ Say,
Kiếp này kiếp nữa có ai hay
Say duyên say nợ, say thương nhớ,
Say cả ngọt ngào lẫn đắng cay!
Hải Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét