Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013


Thu buồn-Thơ Trần Lâm Phát
09:12 30 thg 10 2012Công khai20 Lượt xem1
 
 
THU BUỒN
 
 
Thu về lá rụng đầy sân.
Nhìn cây trơ trụi bâng khuâng nhớ nhà.

Trải qua mấy lớp phong ba,
Cuộc đời còn lại có là bao lâu?
Sao mà vẫn cứ âu sầu?
Đã qua mấy lượt bể dâu cơ mà!

Nhớ từng lời nói đậm đà,
Của người thiếu nữ pha trà năm xưa.


Virginia 13 tháng 11 năm 2009
   Trần-Lâm Phát
Ảnh của Ngan Trieu
4000 
  • CuuHSTN5575
    Tấm ảnh nầy rất hợp với ý bài thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét