Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

LỜI KHUYÊN CỦA MẸ - Thơ VKP Đạm Phương
15:27 31 thg 12 2012Công khai5 Lượt xem0
 


LỜI KHUYÊN CỦA MẸ
Thơ của VKP Đạm Phương
    ***
    * Tết nầy nữa…mẹ tròn bảy mươi mốt
    Bạn bè thân thương … lần lượt rời xa!
    Người còn lại… cũng chịu lắm phong ba:
    Nào thế sự… nào gia đình…nào bệnh hoạn…
    * Đời ba mẹ nếm đủ mùi cay đắng
    Chỉ mong các con ăn học thành tài
    Đó là nguồn hạnh phúc với tương lai
    Của ba mẹ… đêm ngày luôn ước nguyện
    * Nuôi dạy con từ lúc còn bé dại…
    Dễ dàng gì thời bao cấp khó khăn
    Mừng nào hơn khi con  đã trưởng thành…
    Có vợ… có chồng…tương lai xán lạn
    * Tuy con nhớ: lòng mẹ sâu như biển…
    Công ơn cha…cao như núi Thái Sơn
    Ơn cha nghĩa mẹ không gì sánh bằng
    Nhưng mẹ không xóa nỗi ưu tư lo lắng…
    * Sợ biển cả bị lấp bằng rác rưởi
    Sợ núi non bị phá bởi bom mìn
    Hắt hủi là rác … lời ác là mìn…
    Phá tan thành trì… thương cha kính mẹ
    * Nếu con cứ cho cái Tôi là nhất
    Mẹ không đành lòng nhắm mắt xuôi tay!
    Mong các con hiểu được … nỗi lòng nầy
    Để mẹ yên tâm…tuổi già xế bóng
    VKP ĐạmPhương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét