Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Dốc Quên Sầu, Thơ Ngu Uyên


Kính gởi Anh Ngân Triều.
Xin gởi vào Blog mới của Anh một bài Thơ có tựa là" Dốc Quên Sầu "
Xin cám ơn Anh Triều rất nhiều  và chúc Anh nhiều sức khỏe    .
Ngu - Uyên         
                        
                             
                                       * Để rơi cho hết những câu Ân Tình



                   Dốc Quên Sầu

               

                 Tôi leo lên dốc Quên Sầu
        Để rơi cho hết những câu Ân Tình
                 Mà người nói thuở Bình Minh
        Nay Hoàng hôn xuống chỉ mình tôi ca
                 Nâng niu mấy giấc Mơ Hoa
        Thời gian xin giữ ngọc ngà ngày xanh
                 Người đi quên hết cũng đành
        Chỉ thương Tôi lỡ vin cành hoa rơi
                 Sông Mê góp nhặt sự đời 
        Tường Sen Tâm Tịnh giữa trời Sắc không....!

                                            Ngu-uyên
     
         
  

2 nhận xét:

  1. Chào tác giả Ngu-Uyên.
    Xin được mạn phép tác giả và chủ trang Blog Ngân Triều
    Ko lang thang vô tình chạm được cảm xúc thơ bạn, nên mạo muội để lại đôi câu.
    Mong thông cảm. Chúc trang Blog và Ngu-Uyên sáng tác vui và an bình.

    Đường Hoa

    Buồn gieo vài vận thơ sầu
    Thả rong con chữ kết câu giao tình
    Hiếu nhau tình bạn anh minh
    Nếu xem tri kỷ cùng mình hoan ca
    Nắng lên trải lối đường hoa
    Mời người dợm bước gót ngà thảm xanh
    Đã lỡ đặt bút… thôi đành
    Đừng để xuân vội lìa cành nụ rơi
    Mài mực xướng họa vui đời
    Lên non xuống bể cuối trời.. Được không?

    KO




    Trả lờiXóa
  2. Chào tác giả Ngu-Uyên.
    Xin được mạn phép tác giả và chủ trang Blog Ngân Triều
    Ko lang thang vô tình chạm được cảm xúc thơ bạn, nên mạo muội để lại đôi câu.
    Mong thông cảm. Chúc trang Blog và Ngu-Uyên sáng tác vui và an bình.

    Đường Hoa

    Buồn gieo vài vận thơ sầu
    Thả rong con chữ kết câu giao tình
    Hiếu nhau tình bạn anh minh
    Nếu xem tri kỷ cùng mình hoan ca
    Nắng lên trải lối đường hoa
    Mời người dợm bước gót ngà thảm xanh
    Đã lỡ đặt bút… thôi đành
    Đừng để xuân vội lìa cành nụ rơi
    Mài mực xướng họa vui đời
    Lên non xuống bể cuối trời.. Được không?

    KO




    Trả lờiXóa