Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Thứ Tha (Trong chùm thơ gởi cố nhân…),*Thơ của VKP Đạm Phương.
20:10 6 thg 12 2012Công khai12 Lượt xem0
 

*Cái hạc bay lên...vút tận trời (Tản Đà)
    Chừng nào trả hết…nợ tình si???...
THỨ
  THA  
*Thơ của VKP Đạm Phương
    (Trong chùm thơ gởi cố nhân…)
    ***
   * Em bỏ làm thơ từ dạo ấy
  Khi chuyện chúng mình đã bay xa
  Giây phút cuối cùng… anh khẩn khoản:
  “ Em làm thơ lại…để THỨ THA !!! “
* Sao mãi đến giờ… anh mới nói???
Món nợ tình em đã quá lâu…
Vốn lời cộng lại… cao chất ngất
Vậy mà anh trả chỉ… một câu ???
  * Giận anh lắm… quyết không tha thứ
  Có nghĩa là … chôn chặt ý thơ
  Nhưng sao… muốn khóc?...vội cầm bút
  Nhạc lòng tuôn chảy…bản tình thơ…
* Nợ chưa trả hết… sao vội đi ???
Tha thứ cho anh… để làm gì ???
Thơ viết rồi đây… sao không đọc ???
Chừng nào trả hết… nợ tình si???...
  VKP Đạm Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét