Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013



Em chờ nghe-Thơ Hải Vân
05:49 15 thg 10 2012Công khai34 Lượt xem1
 

Em Chờ Nghe_Hải Vân
***
"Em chờ nghe, chờ tự thuở nào
Em chờ nghe, chờ ngọt ngào mến thương,
Em chờ nghe, chờ từ cõi vô thường." (1)
Chờ mãi...
Đến tuyệt đường hi vọng! 
Đêm nay tiếng chào thân quen
Vượt trùng dương thăm thẳm
Tưởng chừng như từ cơn ảo mộng
Ngập ngừng đến...
Thì thầm ngưng...
Mang ma ng tâm dội ba đào,
Bật nghẹn ngào, trổi dậy một niềm đau:
Bao nhiêu năm chờ một chút tăm hao
Chờ mòn mỏi nét ngọt ngào ngày cũ.
Nói đi anh
Em chờ nghe
Dù chuyện mưa chuyện nắng tầm thường,
Dù chuyện giận hờn thuở nhỏ...
Cũng tràn đầy thân thương.
Nói đi anh,
Em chờ nghe
Chuyện gì cũng được,
Chuyện thế sự ngược xuôi xuôi ngược,
Kể cả chuyện bỏ quên lời hẹn ước
Để em chờ mòn mỏi biết bao năm,
Để đêm đêm ôm mộng ước khóc thầm,
Trong giấc ngủ đi tìm hình bóng cũ.
Nói đi anh
Em chờ nghe
Một lời giải thích
Dù không thật
Cũng làm em thôi bứt rứt
Thôi tủi hờn,
Thôi thao thức lắm đêm dài.
Tiếc làm chi một lời nói xuôi tai
Dù đến muộn
Vẫn... hài lòng cho em!
 
Hải Vân
(Tháng 6-11-2012 
Cảm tác nhân đọc bài Em Còn Giận Mãi Đến Ngày Nay
của tác giả Lê Văn Tạo )
---------------------
Chú thich:
(1) Mượn ý thơ của tác giả  Lê Văn Tạo
Ảnh của Ngan Trieu
4000 
  • Phung
    • Phung
    • 17:50 2 thg 11 2012
    THÔI ĐỪNG CHỜ...
    Thôi đừng chờ nữa chị ơi.!..
    Nghe chi lời lẽ của người biệt tăm
    Qua rồi cái thuở sai lầm
    Chịu nhiều đau khổ... sao lòng chưa quên??..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét