Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Chùm thơ: Chuyến tàu đêm (Có bài họa, Hồ Nguyễn) & Anh đã về / Thơ Thi hữu Võ Hà Thu Giang


CHUYẾN TÀU ĐÊM
Chuyến tàu đêm trong hồi còi giục dã,
Mang anh đi trên khắp mọi nẽo đường.
Em ở lại nửa phần hồn nghiêng ngã,
Dõi mắt nhìn theo lạc lỏng đơn phương.

Anh ra đi vì công danh sự nghiệp,
Em quê nhà lo chăm sóc vườn dâu.
Tầm nhả tơ giăng chỉ hồng bền đẹp,
Đan áo cho anh ấm lúc cơ cầu.

Cây mai trưởc nhà đơm vàng hoa nắng,
Vừa tưới liếp rau vừa nghĩ đến anh.
Chim én bay trên bầu trời quang vắng,
Ca hát bên nhau gió mát trăng thanh.
VÕ HÀ THU GIANG
(30 / 6 /2015 )* Ottawa- Canada
HỌA TIẾP CHO VUI:
Và hôm nay tàu đổ lên ga vắng,
Anh xuống xe nhìn chẳng thấy em ra.
Từng bước đi trong bóng đêm thầm lặng,
Thổn thức trong tâm lạc lõng không nhà.

Chiếc tàu đêm đã lê thân bỏ bến,
Để lại buồn đau cho kẻ hồi hương.
Em có chồng buông xuôi theo định mệnh,
Anh bơ vơ ôm tim nặng chán chường.

Đứng thập thò lén nhìn qua cửa ngõ,
Bóng dáng em vui bên cạnh chồng con.
Trời lạnh bóng đêm bóng đèn xiêng tỏa,
Khiến thân thêm cằn cổi dạ hao mòn.

Rồi từ nay trên cuộc đời phiêu bạc,
Anh và tàu cùng phận số như nhau.
Sẽ lết lê đến cuối đời xơ xác,
Đành lang thang ôm duyên phận cùng tàu.
HỒ NGUYỄN





ANH ĐÃ VỀ

Anh trở về dàn khổ qua lủng lẳng
Em hái tình yêu nấu chén canh ngon
Dù hương xưa có chút gì mặn đắng
Xin góp chung vào tô điểm màu son

Khi anh đi cây sầu riêng chưa lớn
Nay anh về cây kết lá trổ bông
Mồng tơi xanh đâm chồi non mơn mởn
Tim tím lục bình lác đác ven sông

Gà em nuôi chưa ấp đầy ổ trứng
Nay anh về gà mổ thóc bên hiên
Đàn vįt con vui đùa tung tăng hứng
Cá tát đìa vui hưởng thú điền viên

Chun rượu ngon nấu bằng men gạo nếp
Cô bác trong làng xúm xít mừng anh
Đu đủ non trộn gỏi chung với tép
Nâng chén mừng anh rạng rỡ công danh

VÕ HÀ THU GIANG
1/7/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét