Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Hai Phương Trời/ Thơ Phụng Hoàng



Hai Phương Trời
 Thơ Phụng Hoàng


                                    ***

          Hết Hè sang Thu… sao anh cứ hẹn ?

          Cuộc tao phùng… như thể giấc chiêm bao

          Hạnh phúc cuối mùa… chắc chờ kiếp sau?!

          Mới đủ thời gian… cho nhau trọn vẹn

                                      *

          Sao anh mãi thích làm thân lữ thứ?

          Chôn chặt cuộc đời nơi chốn lợi danh !

          Quên quê hương, quên đất nước… sao đành !

          Để em sống trong nỗi niềm vô vọng

                                      *

          Ngày buồn vắng, đêm lạnh lùng lẻ bóng

          Anh xứ người… em cô quạnh loan phòng

          Gặp lại làm chi? Có cũng như không!

          Thà quên mộng để trở về thực tại!...

                                      *

          Nếu ngày ấy… mình dựng trang tình sử ?!

          Bao ngọt bùi cay đắng đã cho nhau

          Đâu phải giờ đây chịu cảnh khổ đau

          Hai đứa ở… hai phương trời cách biệt!!!





         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét