Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Gió đi qua cửa/ Thơ Ngu Uyên

 
Thân gởi anh Ngân Triều.
Hôm nay Ngu uyên xin gởi đến blog của Anh bài thơ có tựa đề :
 Gió đi qua cửa..
Mong Anh đọc qua cho vui.Chúc Anh sức khỏe. 
Ngu uyên
 
Gió đi qua cửa...
 
Gió đi qua cửa thì thầm
Nắng chiều nhẹ xuống Tri âm vắng nhà
Trăng chiều mờ nhạt từ xa
Vườn ai thấp thoáng bóng tà ngoài song
Đò neo đợi khách sang sông
Nặng lòng cất bước bụi hồng còn vương
Gió đi qua cửa đêm trường
À..Ơi..ru mộng người thương một thời
Sương chiều len nhẹ chơi vơi
Gió đi qua cửa...Tình ơi xin chờ...
             
 Ngu Uyên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét