Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Em Biết/ Thơ phụng Hoàng

Em Biết     
                              Thơ Phụng  Hoàng
                             Thân mến gởi Hải Âu

                             ***

Em biết chứ… nỗi đau anh chịu đựng

Viết tiếp đi anh… hồi ký đời mình

Chia sẻ cùng em… cuộc sống lênh đênh

Như thuyền trôi giữa dòng đời bão tố !

                             *

“Buồn không chỉ riêng em”… như anh nói

Em biết mà… hãy thố lộ tâm tư…

Cho lòng anh thanh thản buổi tàn thu

Chớ đừng cố tìm yêu trong quá khứ !

                             *

Hình bóng ngày xưa chỉ là ảo ảnh

Trong tim em cũng như trong mắt anh

Hãy xóa đi… tìm vui trong thơ văn

Em biết… cuối đời sẽ đầy mộng đẹp…

 
Hình bóng ngày xưa chỉ là ảo ảnh,  Trong tim em cũng như trong mắt anh (Phụng Hoàng)


                        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét