Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Luân Vũ khúc/ Sa Giang Trần Tuấn Kiệt/ Lời bình Ngân Triều/ Trang nhà FB Phúc Thái

LUÂN VŨ KHÚC
Thơ : Sa Giang Trần Tuấn Kiệt
(thương nhớ Nghiêu Đề và Tú Kếu )
Mười lăm năm rồi không hớp rượu
Gần tám mươi rồi vẫn cứ còn thơ
Thơ với rượu khi còn khi mất
Nhưng bạn bè xa khuất tuyệt mù luôn!
Ta cứ ngồi nhìn chim Hạc ăn sương
Gọi bọn trẻ kể chuyện thần tiên cười hô hố
Mười lăm năm rồi ngồi bên cửa sổ
Bà hàng xóm bảo rằng như kiếp tù chung thân
Mười lăm năm rồi ẫn có mỹ nhân
Ngồi một chỗ xoay vần thời vận nước
Ta đã thấy cuộc đổi thay như điên cuồng lịch sử
Ngày tháng qua quá khứ đã đầy tay
Cho ta một quẻ bói hôm nay
Những lằn vết thêm đầy trên da thịt
Mười lăm năm rồi bò in dấu vết
Như con rùa hồ gươm thành ông cụ ngàn năm
Con rùa kia đã chết hết thiêng
Giặc miền Bắc sắp hết thời rồi đấy
Ta ngửa bàn tay xem lằn ngàng xẻ dọc
Mỗi cuộc tình là có một lằn riêng
Mười lăm năm ngọn bút thiêng liêng
Ta đã vẽ rất nhiều trang bi hận
Dù không uống rượu thơ vẫn tràn bất tận
Như giòng sông Hồng Hà hoặc Cửu Long giang
Mỗi đợt triều lên mỗi cảnh lầm than
Ta rất rõ dưới trời khuya lặng lẽ
Mười lăm năm ngỡ lưu đày ở đó
Ta dỡ biết bao nếp gấp của thời gian
Quay trở lại với điên cuồng luân vũ
Quay trở lại với ngông cuồng lịch sử
Ta cả cười mà hát khúc bi ca
Giữa đất trời riêng chỉ có mình ta
Sa Giang Trần Tuấn Kiệt (Mar 29-2016)
Yêu thích
Bình luận
Bình luận
Ngan Trieu Sorry!
Xin tiếp tục.
Trong ĐTTT, Nguyễn Du, có 4 lần sử dụng "Mườii lăm năm"|
(1):Mười lăm năm, bấy nhiêu lần,
Làm gương cho khách hồng quần thử soi
ĐTTT, Nguyễn Du câu 2643-2644
(Đó là những oan khổ lưu ly của TKiều).
(2) Từ con lưu lạc quê người,
Bèo trôi sóng vỗ, chốc mười lăm năm.
ĐTTT, Nguyễn Du câu 3019-3020
Ô. Bà Vương Ông tổng kết cuộc đời lưu lạc của Kiều
(3) Những là rày ước mai ao,
Mười lăm năm ấy, biết bao nhiêu tình
ĐTTT, Nguyễn Du câu 3069-3070
TVân thông cảm về tình yêu Kim -Kiều
(4) Những là sen ngó đào tơ
Mười lăm năm ấy, bây giờ là đây.
ĐTTT, Nguyễn Du câu 3069-3070
Tâm trâng của TKiều trong đêm động phòng với Kim Trọng. Cuối cùng, hai nguời trở thành tình bạn
Hoài Hương Nguyễn NGƯƠI ƠI BUỒN LẮM MÀ KHÔNG KHÓC ,
MÀ VẪN CƯỜI QUA CHÉN RƯỢU ĐẦY ,
HAI CÂU NÀY CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN BÍNH ,
TRONG BÀI HÀNH PHƯƠNG NAM HUYNH A ,
Ngan Trieu Lại tiếp tục!
Như vậy, "mười lăm năm" ấy của tác giả là
*"15 năm, không hớp rượu" vì không có tri kỷ(Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu/ Rượu gặp bạn hiểu mình thì 1000 chén còn ít), không có bạn hiền, thì uống với ai? Chẳng mua. Mua về biết uống với ai?
Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua, không phải không tiền không mua
Khóc Dương Khuê, Nguyễn Khuyến
*Mười lăm năm rồi ngồi bên cửa sổ
Bà hàng xóm bảo rằng như kiếp tù chung thân
Tự nguyện giam thân mình, giam tuổi già khắc khổ, như hình ảnh con chim hạc trên cái lục bình trên bàn thờ...ăn gì để sống. Có lẽ nó ăn sương để sống kiếp sống tàn, như ta vậy. Lấy ý chí để mà sống như người tù chung thân.
Nhung không ai giam được trí óc của ta. Nào ai biết chăng:
Mười lăm năm ngọn bút thiêng liêng
Ta đã vẽ rất nhiều trang bi hận.
Đó là chặng đường dài 15 năm khổ hận, để ta kéo dài biết bao là những cái mốc của thời gian,
Thời gian đó, dưới mắt la rõ ràng như quay trở lại như một điệu múa vòng, xaoy chiều của lịch sừ, điên cuồng, hoang tưởng, đảo điên.
*Ta cả cười mà hát khúc bi ca
Giữa đất trời riêng chỉ có mình ta
Ta cả cười hay nghẹn ngào tiếng khóc? Haha!...Coi khinh tất cả, miệt thị tất cả. Cười mà như hát khúc ca buồn, hoài cổ, nhớ thương:
Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Qua Đèo Ngang, Bà HTQ
Hay như:
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ,
Cảnh đấy, người đây, luống đoạn trường.
Thăng Long Thành hoài cổ, Bà HTQ
Thôi thì,
Mọi người đang ngủ cả rồi!
Thiên hạ dễ thường đang ngủ cả,
Việc gì mà thức một mình ta?
Chợt giấc, Trần Tế Xương
Nỗi niềm ai có thấu chăng?
"Giữa đất trời riêng chỉ có mình ta"
Xin cảm ơn tác giả đã cất cao một bi khúc tỏ lòng. Biểu tượng cảm xúc heart Biểu tượng cảm xúc heart Biểu tượng cảm xúc heart
Thân mến, Ngân Triều
Ảnh minh họa, Google
Duc Tran Phan Bình thơ ! Tuyệt ! Tuyệt Biểu tượng cảm xúc heart
ThíchTrả lời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét