Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Cất Lại Nỗi Buồn/ Thơ Mỹ Trinh

Cất Lại Nỗi Buồn
Buồn ta khép lại cất mình ta
Thơ bay theo gió ướt mưa sa
Lận đận tìm quên trong lặng lẽ
Mênh mông trời đất chỉ riêng ta
Buồn ta gói lại cất trong tim
Cất trong hơi thở chỉ im lìm
Thơ đi cúi mặt bên lề vắng
Mây xám bình minh không tiếng chim
Từ đó bên đời ta mất ta
Hư vô tình khúc bản thương ca
Chim chiều gảy cánh không về tổ
Hồng trần gửi lại giọt châu sa
Làm sao đo được tình bao sâu
Hư danh mù mịt ngút mưa ngâu
Làm sao đong cạn mùa dấu ái
Hong khô kỷ niệm thuở ban đầu
Làm sao không biết phải làm sao
Đưa nhau qua lối nén nghẹn ngào
Thôi im bất động người đi nhé
Lời nói chỉ buồn thêm đớn đau !
Mỹ Trinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét