Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Thời Gian Và Mẹ/ Thơ Mỹ Trinh Firenze, Italia/ Lời bình thi hữu


Thời Gian Và Mẹ
Thời gian khắc dấu chân chim
Cho đuôi mắt mẹ sâu miền nhớ thương
Thời gian làm nhạt má hường
Con tim vẫn vậy yêu thương nồng nàn
Mẹ là gió núi hoa ngàn
Mang mùa xuân tới thênh thang hồng trần
Không ngại ngùng không phân vân
Cho con cho hết muôn lần còn cho
Thời gian không biết mỏi mòn
Cũng như tình mẹ màu son thắm hoài
Bao nhiêu đau khổ trần ai
Không sợ mẹ gánh tháng ngày vì con
Miễn sao con được vuông tròn
Miễn sao hạnh phúc để còn thương yêu
Mẹ chờ sáng mẹ đợi chiều
Suốt đời trông hướng con yêu được về... Biểu tượng cảm xúc heart
Mỹ Trinh
Yêu thích
Bình luận
Bình luận
Ngan Trieu
Viết bình luận...
Ngan Trieu Quý bạn và tác giả thân mến,
Bài thơ này là một bức tranh trữ tình về tình mẫu tử bát ngát mênh mông. Xin được mạo muội diễn ý một cách cảm thông:

Thời gian khắc dấu chân chim
Cho đuôi mắt mẹ sâu miền nhớ thương
Dẫu rằng thời gian trôi qua dài lâu, để đuôi mắt Mẹ, hằn lên những nét nhăn nheo, sâu đậm như những dấu chân chim do quá trình dài lâu thương nhớ vời vợi, không khuây.
Thời gian làm nhạt má hường
Con tim vẫn vậy yêu thương nồng nàn
Dẫu rằng thời gian trôi qua dài lâu, làm nhạt phai đôi má hồng, thời xuân sắc của Mẹ, nhưng nó không thể nào làm thay đổi được tấm lòng yêu thương tha thiết và sâu đậm của một bậc từ mẫu.
Mẹ là gió núi hoa ngàn
Mang mùa xuân tới thênh thang hồng trần
Không ngại ngùng không phân vân
Cho con cho hết muôn lần còn cho
Mẹ và tấm lòng của Mẹ:
Hình ảnh Mẹ rất đổi bình thường. Mẹ như là ngọn gió ở trên núi, Mẹ như là hoa ở trên rừng, cũng như mùa Xuân đến, có gió, có hoa khắp mọi nơi trên trần thế, bát ngát, mênh mông.
Tấm lòng của Mẹ từ ái là lo cho con mình tất cả. Điệp từ “cho” nhấn mạnh để thấy hành động của người Mẹ cứ liên tiếp đưa ra, đưa ra…cách không ngại ngùng, không phân vân.
Thời gian không biết mỏi mòn
Cũng như tình mẹ màu son thắm hoài
Bao nhiêu đau khổ trần ai
Không sợ mẹ gánh tháng ngày vì con
Thời gian thì vô cùng và không biết hao giảm năng lượng cũng như tình mẫu tử, mãi là một màu son…đỏ thắm.
Không sợ, không nãn, Mẹ sẵn sàng đã nhận hết, đã gánh hết những nỗi niềm đau đớn, đắng cay của đời nầy, vì con.
Miễn sao con được vuông tròn
Miễn sao hạnh phúc để còn thương yêu
Mẹ chờ sáng mẹ đợi chiều
Suốt đời trông hướng con yêu được về...
Con ơi ! Con được vuông tròn, con được hạnh phúc là niềm kỳ vọng của Mẹ như một lời cầu xin Ơn trên ban phước cho con. Con mãi vẫn ở trong trái tim của Mẹ.
Và…còn điều nầy nữa. Mẹ cứ đợi chờ sáng chiều, mòn mỏi, suốt đời Mẹ. Mẹ trộng chờ con…được về bên ấy.
My Trinh Thấy anh Ngan Trieu chọn hình người mẹ trẻ đẹp thích quá anh. Xin tất cả những nhà thơ đừng nghĩ tới mẹ là già, là nhăn nheo..là tội nghiệp lắm nhen. Biểu tượng cảm xúc smile Biểu tượng cảm xúc heart
Ngan Trieu
Viết trả lời...
Phuc Thai "Mẹ là gió núi hoa ngàn
Mang mùa xuân tới thênh thang hồng trần
Không ngại ngùng không phân vân
Cho con cho hết muôn lần còn cho" MT

Dò Sông Dò Biển Còn Dò
Ai Đâu Lấy Thước Mà Đo Vô Cùng !
Biểu tượng cảm xúc heart Biểu tượng cảm xúc heart
My Trinh Cam on anh Phuc Thai Biểu tượng cảm xúc heart
Thuy Anh Lam Mẹ là mạch sống trong tim
Mẹ như biển sóng lắng chìm nhớ thương
Nói về Mẹ ... những náu nương
Trong con là cả vấn vương ngập tràn
***
Tình thương Mẹ mãi vô vàn
Chắt chiu khoảnh khắc trải ngàn mùa xuân
Mẹ mang tất cả hồng ân
Gởi vào tim nhỏ trong ngần sắt son
***
Biển dù cạn , núi dù mòn
Mẹ ơi, năm tháng vẫn còn sánh vai
Với bao nhiêu ước mơ dài
Con mong tình mẹ mãi hoài thắm tươi
***
Thời gian rồi cũng về xuôi
Mẹ ơi... thương mến Mẹ nuôi tháng ngày
Vẫn con... Mẹ gởi tim gầy
Không màng giây phút vẫn đầy mến yêu Biểu tượng cảm xúc heart

Thuy Anh Lam
Dalan Hoang Biểu tượng cảm xúc heart Biểu tượng cảm xúc heart
Hoang Cuong Tình Mẹ thực bao la !

" Thời gian không biết mỏi mòn...Xem thêm
LiLi La Thơ hay quá chị,
Thời gian không biết mỏi mòn
Cũng như tình mẹ màu son thắm hoài..
My Trinh LiLi La Biểu tượng cảm xúc heart
Bichvan Lam Thơ hay và càng đọc càng nhớ mẹ qua thiếm oi
My Trinh Đọc đi để nhớ mẹ Bichvan Lam ơi Biểu tượng cảm xúc heart Biểu tượng cảm xúc smile

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét