Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Thôi Em Quên Nhé !/ Thơ Mỹ Trinh Firenze, Italia/ Lời bình của bạn bè

Cảm tác bài thơ "Mất Ta Xưa" của chị Thái Uyên Sa
**********
Thôi Em Quên Nhé !
Người ta không nhớ mình nhớ chi
Cho trời mưa đổ khúc lâm ly
Cho xuân ngoảnh mặt hoa tàn rụng
Cho hẳm hiu đời lệ hoen mi
Người ta không chờ mình chờ gì
Bơi dòng nước ngược có nhiều khi
Thôi em quên nhé còn đâu nữa
Trả lại cho tình phút cuồng si
Người ta không yêu mình yêu chi
Quyến luyến làm chi phút biệt ly
Lạ nhau như thuở chưa hề gặp
Về em học lại chữ nhu mì
Người ta đã phụ em như ri
Còn gì đâu nữa mà níu ghì
Thôi em quên nhé đời là thế
Vài giây phút ấy thoáng diệu kỳ
Người đi hãy để cho người đi
Mỹ Trinh
Thích
Bình luận
Bình luận
Ngan Trieu
Viết bình luận...
My Trinh Bỏ vào được rồi mà khỏi xóa bài Biểu tượng cảm xúc grin Biểu tượng cảm xúc grin
Thái Uyên Sa Hay tuyệt em iu My Trinh 
My Trinh Thanks Chi iu Thái Uyên Sa Biểu tượng cảm xúc heart
My Trinh Chết rồi...MT quên bỏ hình minh họa vào rồi !
Dalan Hoang Biểu tượng cảm xúc heart Biểu tượng cảm xúc heart
Dalan Hoang Biểu tượng cảm xúc heart Biểu tượng cảm xúc heart
Hue Linh La Thôi em quên nhé còn đâu nữa
Trả lại cho tình phút cuồng di
Thơ hay chế

My Trinh thanks em iu Hue Linh La. Chúc cuối tuần vui nha em Biểu tượng cảm xúc heart
LiLi La Hay lắm chị ơi! Nhưng em thì...người đi hãy để cho người đi, em về ôm mặt khóc ly bì..
My Trinh Như vậy thì mới có thơ để viết đó em. Còn chị thực sự là lạc quan nên tim hơi bị chai lì hihi..
Van Duong Riêng một góc trời,một mình ai đơn lẻ?.
My Trinh Viết theo cảm xúc thơ của chị Thái Uyên Sa đó Thu Van Duong Biểu tượng cảm xúc smile mà sao thấy cũng hơi hơi giống mình hihi..!
HoaiHuong Tran Hay qua chi My Trinh ui 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét