Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

* Nghiêng Mùa .../ Tác giả Thuy Anh Lam/ Trang nhà FB Mỹ Trinh


* Nghiêng Mùa ...
nghiêng mùa chợt khóc chợt cười
chợt hoàng hôn nắng chợt trời mưa buông
chợt ta mong giọt nhớ tuôn
chợt em thầm ước đời luôn mộng thường
***
nghe chừng trở giấc kêu sương
mộ bia như nhắc mùa đương não.lòng
giật mình gió chuyển long đong
sầu riêng bờ bãi ngày không ước nguyền
***
gặp em như một tinh tuyền
gieo mầm thương nhớ đêm huyền hoặc sang
ảo mây còn mộng thênh thang
bên bồi bên lỡ sầu mang mang sầu Biểu tượng cảm xúc heart
Thuy Anh.Lam

Đính kèm một số bình luận nóng hổi:
Bình luận

Tuyết Sương Rất tuyệt vời 
ThíchTrả lời35 giờ
Ngan Trieu Xin mạn phép có mấy lời khen tặng:
gặp em như một tinh tuyền
gieo mầm thương nhớ đêm huyền hoặc sang
ảo mây còn mộng thênh thang
bên bồi bên lỡ sầu mang mang sầu Biểu tượng cảm xúc heart
Làm NT chợt nhớ đến 2 câu thơ:
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không
ĐTTT, Nguyễn Du câu 181-182
Tả tình như thế thì rất tuyệt! Cả bài thơ như óng ánh tơ vàng!
(Xin phép tác giả và Mỹ Trinh quảng bá trên Blog Ngân Triều) Biểu tượng cảm xúc heart Biểu tượng cảm xúc heart Biểu tượng cảm xúc heart

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét