Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Ghé Bến Phù Du/ Thơ Mỹ Trinh


Cảm tác bài thơ "Bên Đời Phù Du" của chị Thuy Anh Lam
Ghé Bến Phù Du
Từ em ghé bến phù du
Thiền ca thức trắng đêm ru hững hờ
Không còn mầu nhiệm ý thơ
Lan man sương khói cõi mơ điêu tàn
Từ em hốt lá thu vàng
Mùa đông sương trắng đá vàng cũng cam
Người đi cuối nẻo dở dang
Đời thiên thu đã bẽ bàng vòng tay
Từ mưa rơi lệ tháng ngày
Không con đường cũ hình hài cũng không
Từ hiện hữu hóa hư không
Bốn bề im vắng gởi hồn vào mưa
Từ bao nhiêu chuyện ngày xưa
Đi vào dĩ vãng chuyển mùa thời gian
Tìm trong quá khứ riêng mang
Câu ca tiếng hát thu tàn đời hoa
Mỹ Trinh
Yêu thích
Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét