Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

NHỚ SINH NHẬT ANH, 5/6/1939 [Thơ Phượng ngày xưa ]


NHỚ SINH NHẬT ANH, 5/6/1939
                  Phượng ngày xưa
***
Sinh nhật ngày thơ, anh buồn da diết
Mẹ mất sớm, chỉ mình ngoại chăm lo
Thiếu bánh kẹo cũng không quần áo mới
Tình thương đong đầy, anh vẫn ấm no
*
Sinh nhật bên em, anh cười rạng rỡ
Ba mươi sáu năm đều thấy mùa xuân
Hai con khôn lớn, bao nỗi vui mừng
Dù lắm phong ba, thăng trầm dâu bể...
*
Sinh nhật sáu mươi, anh say ngất ngưởng
Con cháu mừng, chuốc rượu chẳng nương tay
Em đắm chìm trong hạnh phúc ngất ngây
Mãi bên nhau dù sao dời vật đổi...
*
Sinh nhật năm nay, anh vui Cực lạc
Non bồng tiên cảnh tìm thú tiêu dao
Hơn mười ba năm , lệ hoen má đào
Sao anh nỡ... bỏ em... xa trần thế!!!
                  Saigon 5/6 2015
                  Phượng ngày xưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét