Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Một vườn thơ ngát hương/ nhiều tác giả/ Cảnh Tú chia sẻ

*Rất hân hạnh được chia sẻ và hoan hỉ giới thiệu cùng bạn đọc một vườn thơ ngát hương với chủ đề là Mộng thiên thai. Xin mời quý bạn cùng xướng họa cho vui. Thân mến, Ngân Triều.
***
Quý Thầy và các Anh Chị thân mến,
Thư ký KP bận làm việc suốt tuần nên để có thể giúp KO với chút ít thời gian. Để tiện việc, KP sẽ gom các bài lại chung một email.
Quý Thầy và các Anh Chị cùng cảm xúc hay xướng họa, xin gửi vào email này, như giúp một tay với KP trong việc đăng bài.
Cám ơn quý Thầy và các Anh Chị rất nhiều.
Thân mến
Kim Phượng
*Kim Phượng xin gửi cảm xúc mình qua những dòng thơ sau

Sóng Tình

Sóng nước lung linh hình bóng cũ
Trầm hồn đeo một giấc chiêm bao
Mái chèo khua ngược dòng trôi chảy
Mộng giữa ngày cay đắng khát khao
Kim Phượng
***
 KHÁT KHAO
Gặp lại người xưa mừng lính quýnh
Đây hình bóng cũ vẫn chiêm bao !
Non xanh nước biếc còn chưa đổi,
Một giấc mơ màng  mộng khát khao !
Mai Xuân Thanh
Ngày 18 tháng 06
(Xin phép cùng chia xẻ  một chút cảm xúc vui buồn với Kim Phượng...thay vì "Sóng Tình" lại "Khát Khao")

*************************

  Kính gửi thầy và anh chị
Em gửi thầy và anh chị cảm xúc của em khi nhìn qua bức ảnh này.
Kính mời thầy và anh chị cùng em hòa chung cảm xúc nha.
Kính mến
Em Kim Oanh


Lung linh bóng nước đẹp nhiệm mầu
Ngỡ hồn lạc bước giữa chiêm bao
Ánh mắt long lanh như thầm bảo
Một lần chợt gặp nhớ nghìn sau...

Sương mỏng nhẹ buông nắng đầu ngày
Chim ca ríu rít đậu nhành cây
Có nghe khe khẽ lời ai hát
Gió nhẹ vờn lay...hồn gửi đây

Đôi bóng tung tăng bước dạo vườn
Mắt môi tròn nụ khép dư hương
Tay đan tay ấm vương tình ý
Vũ trụ hòa theo khúc nghê thường

Bước đến thật gần soi bóng mây
Bóng ai ngơ ngác những hao gầy
Bóng người năm cũ hay hiện tại
Mộng giữa đầu ngày chợt vụt bay...

Vốc nước biết đời như khói mây
Hình như... bóng mắt vẫn còn đây!!!
Kim Oanh
***
 HÒA CHUNG CẢM XÚC 

Cảnh đẹp nên thơ thấy thẫn thờ,
Gây niềm cảm xúc ý như mơ...
Hằng mong gặp gở người trong mộng,
Cứ ước may duyên thục nữ chờ...
Gió lạnh sương tan mờ bóng nguyệt,
Mây bay khói tỏa ngắm bơ vơ...
Lặng buồn, giấc điệp bên bờ suối,
Chợt tỉnh hồn ai mới dật dờ !

*Mai Xuân Thanh cũng xin nối tiếp niềm cảm xúc với các bạn trong "Vườn Thơ Thẩn"
Ngày 18 tháng 06 năm 2015

***
 
Ngỡ hồn lạc bước giữa chiêm bao
Ánh mắt long lanh như thầm bảo
Một lần chợt gặp nhớ nghìn sau...

Sương mỏng nhẹ buông nắng đầu ngày
Chim ca ríu rít đậu nhành cây
Có nghe khe khẽ lời ai hát
Gió nhẹ vờn lay...hồn gửi đây

Đôi bóng tung tăng bước dạo vườn
Mắt môi tròn nụ khép dư hương
Tay đan tay ấm vương tình ý
Vũ trụ hòa theo khúc nghê thường

Bước đến thật gần soi bóng mây
Bóng ai ngơ ngác những hao gầy
Bóng người năm cũ hay hiện tại
Mộng giữa đầu ngày chợt vụt bay...

Vốc nước biết đời như khói mây
Hình như... bóng mắt vẫn còn đây!!!

Kim Oanh
***
NẮNG ẤM TRUÔNG MÂY

Hình minh họa ngỡ cảnh bồng lai,
Mát lạnh dòng sông thấp thoáng ai...
Tưởng tượng chiêm bao buồn ảo ảnh,
Mơ màng một giấc mộng ngày mai...
Tương tư lẻ bạn mình ôm bóng,
Người cũ thân tình đỏ mắt nai...
Nắng ấm truông mây nghe gió hú,
Nghê thường điệu nhạc thoảng bên tai...

Mai Xuân Thanh xin góp theo vần thơ  Kim Oanh với "Mộng thiên Thai"
Ngày 18 tháng 06 năm 2015

********************

                              Lạc Bước Đào Nguyên

                                 Cứ ngỡ đào nguyên lạc bước đây !!
                                 Nước soi bóng dáng buổi đầu ngày
                                 Mây trời lồng lộng in màu áo
                                 Sương sớm buông màn mấy nhánh cây
                                 Vạt nắng lung linh như ảnh ảo
                                 Mặt hồ êm ả tựa vùi say (ngủ)
                                 Bức hình chợt thấy...ngàn sau nhắc
                                 Vũ trụ mơ huyền ....tuyệt diệu thay !!!

                                                                          Song  Quang


*******************

Tạo hóa ban cho những phép mầu
Hàng cây thảm cỏ đẹp dường bao
Ánh dương ấm áp luôn mơn trớn
Lay động lòng em những xuyến xao.
 
Đứng lặng mơ màng những tán cây
Nghiêng mình soi bóng nước đêm ngày
Lao xao vòm lá rung tia sáng
Soi ánh mơ huyền trải chốn đây.
 
Không gian dìu dịu tỏa mùi hương
Hoa lá xinh tươi nở khắp vườn
Em hãy cùng ta chung dạo bước
Để nghe khoan khoái điệu nghê thường.
 
Để thấy gió lùa tản bóng mây
Lang thang dưới nắng dáng hong gầy
Em đi bước nhỏ đường yên tỉnh
Mấy chú chim vàng chợt vút bay!
 
***
 
Chiếc lá khô rơi chao mặt nước
Lung linh màu mắt giữa trời mây!
                 Nguyễn Đắc Thắng
20150617

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét