Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Thơ Ngu Uyên; NGÀN SAU và bài cảm tác của Mai Xuân Thanh /Blog nhungnguoibanspsg

Thơ Ngu Uyên; NGÀN SAU

      
         
         
NGÀN SAU..

Giờ thôi cứ hẹn Ngàn Sau
Sông Côn sẽ hát những câu An Tình
Ngựa xe về bến Chợ Dinh
Trăng tròn Thị Nại giữ hình bóng xưa
Qui Nhơn gởi trọn nắng mưa
Để mình nhung nhớ bốn mùa thương nhau
Hoa yêu chỉ có một màu
Người thương xin chớ hẹn sầu mai sau
Ngu Uyên... 3/2014



Cảm tác bài thơ "Ngàn sau".

Ngàn sau là giấc mơ dài,
Ân Tình khúc hát ca bài quê hương.
Sông Côn lấp lánh lạ thường,
Ánh trăng soi bóng thùy dương đôi bờ.
Chợ Dinh mới sáng tinh mơ,
Bạn hàng đông đúc đợi chờ ngựa xe.
Nghe tàu hú gọi Thị Nghè
Tuổi thơ hàng dạo đêm hè đậu rang !
Ai về Thị Nại với chàng,
Bãi dâu mộng mị bên nàng biển xanh.
Qui Nhơn ruộng muối trắng tanh,
Bồng Sơn thấp thoáng ghe mành buồm dương.
Buồn trông con nhện tơ vương,
Tình chàng ý thiếp nhớ thương trọn đời.
Dìu nhau trên bến ra khơi,
Hoa môi yêu dấu giữ lời trăm năm.
Cuộc tình ta giống dâu tằm,
Quan tâm từng chút phải chăm bón hoài.
Siêng năng khuya sớm hôm mai,
Thực lòng rồi cũng tỏ bày cùng nhau...
Từ nay cho chí ngàn sau,
Ấm no hạnh phúc với màu thời gian,
Tình yêu giữ vẹn vững vàng
Tương lai tươi sáng quan san chẳng nề.
Thương nhau trọn mối tình quê...
Dung dăng hứa chắc lời thề chung đôi...!
Mai Xuân Thanh
19 March  @ 11 : 00 PM

(tranh  1: Dinh Cường,tranh 2:Google)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét