Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Bài Thơ Đan Áo,

*Ngu uyên gởi Anh Ngân Triều Bài Thơ Đan Áo, 
mong Anh Triều đọc qua để tham khảo.
Chúc Anh Triều sức khỏe và vui.
Ngu uyên

   Len tôi từng sợi vấn vương
Tình ai đi khắp nẻo đường xông pha

 













Baøi thô  ñan aùo
         

       
            Ngửa tay xin chút rét dàiCho xong chiếc áo đan hoài nhớ thương
           Len tôi từng sợi vấn vương
Tình ai đi khắp nẻo đường xông pha
           Lấy mây góp gió làm nhà
Lấy trời hiu quạnh cùng ta bạn bè
           Áo đan chân chất màu quê
Gởi người muôn dặm lời thề sắt son
            Đông qua rét rớt hãy còn
Thì áo vẫn dệt mộng vàng qua len.

          Tháng 06/2014   Ngu uyên

Áo đan chân chất màu quê
Gởi người muôn dặm lời thề sắt son

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét