Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

ĐẠO ĐỜI NGĂN CÁCH / Thơ phượng ngày xưa

Gởi ACE bài thơ tình mùa Giáng Sinh...để nhớ lại Noel năm xưa     vkp

ĐẠO ĐỜI NGĂN CÁCH  
 phượng ngày xưa
(Mừng sinh nhật em trai… hoài niệm một mối tình)
                   ***
Mẹ sinh anh, chuông nhà thờ vừa đổ
Đón Noel rộn rã tiếng reo mừng
Nhưng tâm can mẹ đau xót khôn cùng
Bầu sữa ngọt chẳng còn vì mẹ bệnh!
*
Em ra đời lúc trăng tròn vằng vặc
Là Thiên Thần bé bỏng Chúa ban cho
Thuở chớm yêu không hề biết đắn đo
Dù ngoại đạo, anh vẫn là Thiên Sứ…
*
Bảo bọc đời em, dựng trang tình sử
Anh xa quê, em vò võ ngóng trông
Mỏi mòn vô vọng, đò phải sang sông
Với người cùng đạo, cho tròn chữ hiếu!
*
Trở về chốn xưa, tâm tư nặng trĩu
Tình yêu sự nghiệp còn trắng đôi tay
Dâu dám trách em lòng dạ đổi thay
Số phận xui nên Đạo Đời nghiệt ngã!
*
Hãy giữ cho nhau những gì đã có…
Mùa giáng sinh 2014
                    pnx

1 nhận xét:

  1. Mỏi mòn vô vọng, đò phải sang sông
    Với người cùng đạo, cho tròn chữ hiếu!
    Có phải là một bí ẩn, một sự thật...mà mãi đến bây giờ mới hé lộ?
    Xin được "nối điêu"đồng cảm nhé!
    "Cát bụi tung trời, đường vất cả,
    Còn dài - nhưng hãy tạm dừng chân.
    Tưởng người trong chốn xa xăm ấy...
    Chẳng biết vui buồn đón gió Xuân
    Thế Lữ- Giây phút chạnh lòng

    Trả lờiXóa