Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Chim bé nhỏ minh họa đôi lứa đời ngươi/ Cảnh Tú chuyển


Khác chi đời người?

Bạn bè mấy kẻ đá vàng, 
hòng khi mưa nắng lỡ làng cậy nhau. 
Khi vui thì vỗ tay vào, 
đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai.
Một con chim nhạn bay lượn thấp là đà ngang qua đường phố 
bị một chiếc xe đụng phải.Nàng chim mái nầy bị thương nặng và đang chờ chết.

Chàng chim trống sà xuống mang theo thức ăn và tận tình lo lắng. 

Chàng bay đi rồi trở lại mang thêm thức ăn cho nàng, nhưng nàng đã nằm bất động.
 Chàng cố lung lay gọi nàng …. một hành động hiếm thấy từ loài chim nhạn
 Khi nhận ra rằng nàng đã ra đi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại, 
chàng khóc rống thảm thiết bi thương.

Tiếng khóc vang vang của loài chim nhỏ bé, nhưng nỗi bi ai xé lòng không kém một sinh vật nào. 
Đứng cạnh xác nàng, chàng buồn thảm và tan nát cả cõi lòng … biết đến bao giờ? 
Hàng triệu người khắp Mỹ, Âu, Á đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những bức ảnh nầy. 

Người chụp bán rẻ những bức ảnh nầy cho một tờ báo nổi tiếng bên Pháp. 
Ngay ngày hôm đó số báo được bán sạch. Người muốn tìm xem ảnh phải lên các website.
Vậy mà có nhiều người nghĩ: động vật thì chả có đầu óc và cũng chẳng có cảm xúc nào?

1 nhận xét:

  1. ACE ơi, trên blog anh Ngân Triều hôm nay có đăng hình ảnh đôi chim nhạn…thật là cảm động nên tui xin phép được cảm tác nên bài này :

    TÌNH THÂM
    thơ phượng ngày xưa
    Cảm tác từ hình ảnh đôi chim nhạn và thơ đề tựa
    Khác Chi Đời Người
    ***
    Vợ chồng tình nghĩa trăm năm
    Vẫn còn có kẻ đan tâm thay lòng
    Trách chi bè bạn uổng công
    Thà làm chim nhạn… một lòng yêu thương
    Qua sông mới biết đoạn trường
    Leo núi mới biết nẻo đường chông gai
    Đâu phải ai cũng như ai
    Lưu Bình Dương Lễ có ngày tái sinh
    Bạn bè thắm thiết nghĩa tình
    Cùng nhau khắng khít bóng hình như chim
    Chân trời cuối đất vẫn tìm
    Cho nhau hết nỗi niềm nhớ mong
    Tri âm tri kỷ một lòng
    Dù mất tất cả…TÌNH THÂM mãi còn!!!
    Saigon 8/9/2014

    Trả lờiXóa