Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Cám Ơn Xuân Còn Đến Với Ta/ thơ Ngu uy

           Cám Ơn Xuân Còn Đến Với Ta



       














           Hoa thường khoe sắc lúc tàn Đông
           Mây xám quanh co chuyển sắc hồng
           Cây cỏ lúc nầy thay áo mới
           Người nhiều tâm sự dạ thầm mong...
   
           Cám ơn Xuân còn đến với Ta
           Một chút ngày xanh cũng gọi là
          Phần thưởng Dất Trời ban rộng rãi
           Cho người còn thích Tiếng Xuân Ca

           Cám ơn Xuân còn đến với Ta
           Có nghĩa chưa đến ngưởng cửa già
           Còn tiếc còn thương Tình Thiên Hạ
           Thì lòng bỏ ngỏ...đợi Xuân xa

                                        30/01/2015   Ngu uyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét