Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Hỏi ai/ Thơ vkp.Đạm Phương

Phung Vo
Ðến vohphiTranD.VoDanh và 5 người nhận khác...
Hôm nay, 27.02.2014 vào lúc 3:09 PM
             
  HỎI AI   thơ vkp Đạm Phương
                             ***
Rất thấu hiểu nổi lòng người cô lữ
Bồng bềnh nổi trôi nơi xứ Cờ Hoa
Nhưng tâm tư vẫn đau đáu quê nhà
Đêm mộng du…tìm về nơi hoang dại
*
Tây Ninh nghèo nhưng giàu tình thân ái
Ai đến rồi… khó thể ngoảnh mặt đi
Người đã rời xa… có vấn vương chi?
Đất nóng, tình nồng… trăm thương nghìn nhớ
*
Người xa xứ… nếu nghĩ về bản xứ
Hãy trở về tìm lại khúc nhạc xưa
MƯA NỬA ĐÊM, sao lạc mọc lưa thưa
Trăng vàng vọt… bài tình ca thắm thiết
*
Gần năm mươi năm cách xa biền biệt
Ngậm đắng nuốt cay xứ lạ quê người
Hỏi ai kia có còn nhớ một thời
Đạn lữa, chiến chinh, bom mìn, nước mắt…?
                             Tây Ninh 26/2/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét