Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

HẸN HÒ MÙA XUÂN/ Thơ Ngu Uyên


Thân gởi Anh Ngân Triều.
Tôi gởi Anh Triều bài thơ Hẹn Hò mùa Xuân để Anh Triều tham khảo và đọc cho vui.Chúc Anh sức khỏe .
Ngu Uyên

Vẫn nắng vàng nhuộm góc phố long lanh

                



















HẸN HÒ MÙA XUÂN

Tôi muốn mùa Xuân về đừng báo trước
Khi Hoa cười nắng vàng gọi ngoài song
Đàn Én chào bay lượn ở phương đông
Và ngây ngất bởi hương Xuân trong gió
Tôi muốn mùa Xuân về đừng báo trước
Người xa người vẫn gọi tiếng yêu thương
Tim trong tim xin khắc mộng bình thường
Xuân chấp cánh cho nhân gian vào Hội...
Tôi muốn thế nhưng mùa Xuân cứ thế...
Vẫn cứ Hoa, vẫn Én lượn trời xanh
Vẫn nắng vàng nhuộm góc phố long lanh
Xuân quá đẹp, làm sao không Hò Hẹn ?!

                                           Ngu Uyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét