Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Giàn đậu rồng -Thơ Thu Giang,Cảm tác..Thanh Mai / Blog Hoài Niệm Tây Ninh

Thứ ba, ngày 10 tháng mười hai năm 2013

Giàn đậu rồng -Thơ Thu Giang,Cảm tác..Thanh Mai


Những trái đậu rồng xanh màu lá mạ
Lủng lẳng treo mình bờ dậu cao cao
Lá đậu rồng chấm tương ngon độc đáo
Buổi sáng trên cành lóng lánh sương pha



Cái thuở nhà nghèo không tiền đi chợ
Sáng sáng mon men hái trái đậu rồng
Xắc dọc xắc ngang xào chung dầu phộng
Chấm mắm chấm tương thêm  ớt bỏ vô
Nồi cơm nóng bốc khói thơm nghi ngút
Tiếp tục bới cơm ăn mãi quẽn thôi
Thuở hàn vi gội tóc dầu bồ kết
Ăn trái đậu rồng nhớ mãi khôn nguôi

VÕ HÀ THU GIANG

Tây Ninh

   12 / 2013


Đây rồi thấy trái đậu rồng xanh,
 Lá biếc tươi màu đọt chuối lành.
Em nhỏ dơ tay ra hái đậu,
Anh nhìn dáng vẻ... nét mi thanh.
  Cô nàng xắc nhỏ  xào dầu phộng,
        Khách lén nhìn em chén sạch sành...
Bồ kết thơm mùi công chúa nhỏ,
        Êm đềm nhớ mãi quãng ngày xanh...
 Mai Xuân Thanh
11 December 2013
Thơ Đường cảm tác bài thơ "Dàn Dậu Rồng"
Mai Xuân Thanh 
  -   Cảm Tác Bài Thơ " Dàn Đậu Rồng"
10 December 2013

Lâu rồi chạnh nghĩ xuân nào,
Hàn vi cái thuở khát khao quê nghèo.
Bát cơm đơn giản ăn theo,
Cây nhà xanh lá trái treo đậu rồng.
Thơm tay em hái vui không...!
Đem vào xắc nhỏ  đậu rồng chấm tương.
Mới hay thổ sản quanh vườn,
Món xào dầu phộng cơm thương no lòng.
Hít hà mùi ớt tóc hong,
Thơm lừng bồ kết từ trong ra ngoài.
Thấy nàng công chúa nhỏ hoài,
Dễ nuôi biết mấy chẳng đòi gì hơn.
Xin cho hỏi nhỏ chớ hờn,
Quê vùng nhiệt đới xanh rờn trái cây.
Hoa màu đủ thứ ở đây,
Sao chưa nhắc tới lá dày mồng tơi.
Đậu rồng không biết ai ơi...!
Ăn luôn cả lá khắp nơi tỏ tường.
Nàng ăn khỏe khoắn dễ thương,
Chén cơm nóng hổi chấm tương đậu rồng.
Bồ kết em gội thơm nồng,
Cơm rau ăn trái đậu rồng quên thôi.
Bâng khuâng nhớ mãi không nguôi,
Tây Ninh hoài niệm suốt đời vấn vương...

1 nhận xét:

  1. Xin cảm ơn các nhà thơ. Giàn đậu rồng rất thân quen, món rau quả thật bổ dưỡng, mà đưa nó vào thơ thật khó thay! Có lẽ quê hương là những điều gì gần gũi, đơn sơ, những tình cảm chơn chất trong đời thường...như chùm khế ngọt, như con diều biếc, như đón Mẹ về nón lá nghiêng che, như giàn đậu rồng...trong cái thuở hàn vi... Đúng không các bạn?

    Trả lờiXóa