Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Thơ xướng họa thi hữu/ Quang Tuấn, Nguyễn Cang, Hồ Nguyển, Nam Giang, Khôi Nguyên

Vào ngày 0:48 Thứ Năm, 4 tháng 2 2016, Xua Ho <ho_xua@yahoo.com> đã viết:


LƯU LUYẾN
Lưu luyến bên nhau chng mun ri,
Chao ôi! Bun qúa lúc chia phôi.
Ngp ngng ct bước khôn ngăn l,
Bn rn chia tay khó tht li.
K , thuyn neo đu bến nước,
Người đi nhn lc cui chân tri.
Nghìn trùng xa cách su đôi ng,
Thương nh nhau chi, lung ngm ngùi.
                                           Quang Tuấn                             HỌA 1: BIỆT LY
Mình nm tay nhau chng mun ri,
Bn đi bun quá lúc chia phôi.
Ng
p ngng chân bước trao câu chúc,
L
ưu luyến tay chào tin my li.
Anh đ
ến anh đi đu tháng chp,
Tôi ng
i tôi đi cui chân tri.
Mai ny chc khó còn tìm li,           
Xin gi cho nhau nhng ngm ngùi!
                              Nguyễn Cang (2/2/16)
HỌA 2:
Bâng khuâng hai đa phi xa ri,
Bun quá nhưng đành ngã r phôi.
Ln thn đng nhìn tê tái d,
Xót xa chết cng chng nên li.
Ra đi chếch bóng nhìn mây nước,
 li thân đơn ngm dáng tri.
Cách bit bao gi ta gp li,
Thương thương nh nh thm bùi ngùi.
                                 HỒ NGUYỄN (Feb 3, 2016)
Họa 3
Không đề
Thuyền Bến muôn năm! Dễ tách rời?
Theo dòng, lòng nát, bỗng chia phôi.
Tang thương sao khiến đa đoan quá!
Sóng dữ, vì đâu? Sóng! Nghẹn lời...
Lưu luyến, đã đành, thương tiếc nhớ,
Biệt ly, hận rửa bến sông trời.
Pháo hoa, bừng sáng đêm đen đó!
Thời thế miên man, Bến ngậm ngùi.
Nam Giang, 04/02/16
***
Họa 4
                  Xa Cách
Tha thiết nhìn nhau chẳng nỡ rời,
Thời gian sắp hết phải chia phôi.
Nghĩ ai chích bóng, sao cay mắt,
Lo bạn cô đơn, thấy nghẹn lời.
Rừng đổ lá thu lan mặt đất,
Mây mang sương muối phủ lưng trời.
Mối tình xẻ nửa buồn xa cách,
Càng nhắc càng thêm nỗi ngậm ngùi...

                Khôi  Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét