Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

Một năm/ Thơ Gió Biển, Bích Hải Trần/ Nữ Thi hữu

   
Bich Hai Tran
2 Tháng 2 lúc 15:54
 
MỘT NĂM

Không cần đếm
những tháng ngày xa yêu thương, sầu muộn
365 ngày luống những hao gầy
Gió theo đường gió mây đường mây
Cùng mong đợi phút xum vầy tương hội

Không cần trách
thời gian ung dung lặng lờ, chẳng vội
365 ngày hờn dỗi ngóng trông
Hạ buồn thu trút lá tàn đông
Xuân ấm áp tình thắm nồng nguyên vẹn

Không cần nghĩ
đêm với ngày khi chuyển giao, ước hẹn
365 ngày hội ngộ đón giao thừa
Gió sang mùa không ngại nắng mưa
Nước cuồn cuộn dâng đêm rằm trăng tỏ

Không cần nhớ
tự bao giờ hàng dậu thưa, bỏ ngõ
365 ngày nhung nhớ miên man
Bờ môi êm cây trái địa đàng
Tình xuân chín đóa mai vàng hương sắc

Không cần hỏi
đã biết rồi từ xuyến xao, ánh mắt
365 ngày xa cách sầu đau
Vòng tay ôm san sẽ ngọt ngào
Tình chắp cánh bên nhau trời hạnh phúc

Gió Biển
01-02-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét