Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

NHỚ GIÁNG SINH NĂM XƯA/ Thơ Giang Hà Thu Võ






NHỚ GIÁNG SINH NĂM XƯA

Hằng năm mỗi độ Giáng Sinh về
Gợi nhớ trong lòng chút đam mê
Của thời áo trắng bay trong gió
Tan học em về , nắng thôn quê

Anh đến chờ em ở cuối đường
Hai bờ rào dậu cách con mương
Trời sao lấp lánh muôn màu sắc
Chuông đổ ngân nga nhạc thánh buồn

Cả nhà đang nguyện bên gốc thông
Trên bàn tiệc sẵn réveillon
Chúa ơi xin Chúa ban ơn xuống 
Cứu rỗi nhân gian kiếp long đong

Bao năm lư u lạc cách phương trời
Con phố ngày xưa đã mấy mươi
Thánh đường rộn rã hồi chuông cũ
Nhạc thánh ca buồn nhớ khôn nguôi

VÕ HÀ THU GIANG
Mùa Giáng Sinh 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét