Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Vì em làm thơ/ Thơ Đào Anh Dũng

image1.PNG

Vì em làm thơ


Đành gởi lại em yêu
Lối đi xưa hai đứa
Bên nhau cùng sánh vai
Thơ ngây tình đôi lứa

Đành gởi lại em yêu
Thư tình bao mộng ước
Ươm mùi tóc em thơm
Khiến chân anh vấp bước

Đành gởi lại em yêu
Đôi mắt hay hờn dỗi
Anh sai hẹn, vô tư
Bao nhiêu lần xin lỗi

Đành gởi lại em yêu
Nụ hôn đầu êm ái
Phớt nhẹ má em hồng
Ngất ngây hương con gái

Xin giữ mãi trong tim
Tình đầu tuổi học trò
Bao tháng năm ấp ủ
Nay anh viết thành thơ...

đàoanhdũng
Minnesota, 5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét