Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Bài thơ Phôi pha/ Ngu Uyên

*Thân gởi anh Triều bài thơ Phôi pha ,mong anh Triều đọc qua để tham khảo,xin cám ơn và chúc sức khỏe.
Ngu uyên

                 Phoâi  pha


*Cỏ cây sao thoáng nhạt mờ/ Sóng thời gian vẫn dật dờ quanh tôi. Ngu Uyên






Lối xưa lòng cũng như xưa
Hương xưa xin giữ đến mùa dệt thơ
Cỏ cây sao thoáng nhạt mờ
Sóng thời gian vẫn dật dờ quanh tôi
Mãi mê thương tiếc Xuân trời
Nào hay Xuân ở trong tôi nhạt dần
Mong Én về, dệt mùa Xuân
Xuân chưa thấy, thấy Mây Tần xa xa...

                     01/07/2014  Ngu Uyên

1 nhận xét:

  1. Thương tiếc Xuân vời vợi
    Tình Xuân trôi nhạt dần
    Như đường xưa lối cũ
    Xa nhớ quê vô ngần
    (Phỏng theo Ngu Uyên)

    Trả lờiXóa