Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2026

Vô đề, thơ Mỹ Trinh; lời bình Ngân Triều và các thi hữu. Bài đăng lại.

 

Chủ Nhật ngày 27/06/2016

Bài [74] Vô Đề , thơ Mỹ Trinh; lời bình Ngân Triều và quý thi hữu.

         

         Chuyện đã cũ những năm nào như đã,

                              Nên hồn nhiên không thắc mắc gì nhiều. Ảnh Google

           Voâ ñeà… 

           (VÔ ĐỀ)

Em không tìm và chẳng bao giờ hỏi,
Thế giới này ảo thật có bao nhiêu.
Chuyện đã cũ những năm nào như đã,
Nên hồn nhiên không thắc mắc gì nhiều.

Em không tìm nhưng biết sẽ gặp thôi,
Ảo và thật gần nhau trong gang tấc.
Cứ bình thản đi anh không cần gấp,
Nửa trái đất xa mây gió cũng về.

Em không tìm bài thơ bỏ bùa mê,
Nhưng biết có anh để dành đâu đó.
Những mùa Xuân xa dần rồi trở lại,
Chỉ là ta đã hết tuổi hẹn hò.

Chỉ là em đã qua rồi sóng gió,
Tự bình yên không cao thấp với đời.
Tự mình ru những lúc quá chơi vơi,
Thương dòng chữ nửa đời không đủ ráp.

Những vần thơ yêu thương tình mộc mạc,
Dành mãi cho người cho mẹ cho cha.
Cho quê hương tổ quốc những mái nhà,
Cho em chị cho những người nghèo đói.

Em không tìm những thứ tình mệt mỏi,
Khi trần gian khốn khổ đã tràn đầy.
Bớt một chút cho đời bớt hao gầy,
Khổ của mình nhỏ lắm không đáng chi...

                                                             Mỹ Trinh {Trên cùng của Biểu mẫu


Lời Bình, Ngân Triều:

1-      Ai không tìm nhưng cũng sẽ gặp thôi,

Ảo và thật đón chào mời không thiếu.
Qua dòng thơ ai không tìm cũng hiểu,
Thấy tình quê bát ngát chiếu... soi đời.

                                                             Ngan Trieu.

My Trinh Cảm ơn anh Ngan Trieu đến với thơ MT. 

2-      Ngan Trieu 

Tự mình ru những lúc quá chơi vơi,
Thương dòng chữ nửa đời không đủ ráp.
Điệu buồn nào sa xuống?
Nghe ru rất chạnh lòng!
Dòng chữ nào chưa ráp?
Thương ai kiếp long đong!

     4- Phuc Thai Những vần thơ yêu thương tình mộc mạc
     Dành mãi cho người cho mẹ cho cha
     Cho quê hương tổ quốc những mái nhà...

3-      Thuy Anh Lam 

Chẳng là chi trong dòng đời cuộn chảy
Thế nhân ơi! Tình đã trót trao nhiều
Như cổ tích ngàn đời sau vẫn vậy...

4-      Hue Linh La 

Em không tìm những thứ tình mệt mỏi
Khi trần gian khốn khổ đã tràn đầy
Bớt một chút cho đời bớt hao gầy...

5-      My Trinh Thanks em Hue Linh La 

6-      Ngoc Mai Truong 

Đường đi soi bóng Hoàng hôn
Đi tìm người cũ nơi này ngày xưa
Nói sao cho hết chữ vừa...

7-      My Trinh Cảm ơn bạn Ngoc Mai Truong đến với thơ MT

8-      Thuong Nguyen Bài thơ hay quá xin tặng thi sĩ một đóa hoa tươi thắm.

9-      My Trinh Cảm ơn Thuong Nguyen

10-  Phong Vu 

Em không tìm những thứ tình mệt mỏi.
Xuống trần gian khốn khổ đã tràn đầy.
Bớt một chút cho đời bớt hao gầy.... 

11-  My Trinh Thanks Nhac si Phong Vu 

12-  Thuong Nguyen 

Em không tìm nhưng biết sẽ gặp thôi.
Ảo và thật gần nhau trong gang tấc.
Cứ bình thản đi anh không cần gấp.
Nữa trái đất xa mây gió cũng về.
{

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét