Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Cảm xúc/ Thơ Hồ Thị Hoàng Oanh/ có lời bình Ngân Triều


CẢM XÚC
Ảnh Huỳnh Thanh Trung (Mực Tàu)
Rời anh đã bao lâu? 
Một phút có thăng hoa?
Làm lòng em ngây ngất
Để hồn thêm rạo rực
Liệu lòng còn hoan ca
Đi về trong cõi mộng
Em bàng hoàng bước ra
Giữa bụi trần cuộc sống...
Anh đừng giận em nhé !
Khi em không nồng nàn
Như mặt trời trên cao
Luôn chói chang rực rỡ...
Anh đừng buồn em nhé !
Em chỉ là vầng trăng
Có khi mờ khi tỏ
Giữa trời khuya lạnh lẽo...
Không gian tràn sương đêm
Em biết anh còn thức
Có nồng nàn như lửa
Tất cả thành hư không !
Hoàng.Oanh 9.3.2015
— cùng với Le Ha Kieu Van và 94 người khác.
Trích FB Gia đình sư phạm Saigon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét