Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Biển/ Thơ Hoàng Oanh

Thơ Hồ Thị Hoàng Oanh 



BIỂN

Photo DO NGANG

Phiêu bồng đảo điên
Sóng ngả nước nghiêng
Trườn qua ngực đá
Phập phồng hối hả
Biển cả mù khơi
Sóng cát tơi bời
Rã rời thân xác
Muối trong hoan lạc
Mặn nhạt từ tâm
Bóng núi trầm ngâm
Khỏa thân đứng đó
Thẹn thùng biển ngó
Bằng màu mắt xanh
Sương khói mong manh
Núi nhòa trong biển!

Hoàng.Oanh 14.10.2014
 
Phiêu bồng đảo điên Sóng ngả nước nghiêng Trườn qua ngực đá...(Thơ Hoàng Oanh)

1 nhận xét:

  1. Hình như tôi thấy có chút gì đó của nhà thơ tình yêu Xuân Quỳnh, một chút gì đó của khát vọng tình yêu của thế nhân, của Francoise Sagan...Một cách điệu tài tình.

    Trả lờiXóa