Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Biển khóc/ Thơ Phượng Ngày Xưa

Chủ Nhật, ngày 05 tháng 10 năm 2014

Biển Khóc - Phượng Ngày Xưa



            
          Biển Khóc
          Phượng Ngày Xưa
(Cảm tác từ bài Đợi của vhp.Hải Vân)
                   ***
Em sang sông, nước xuôi dòng biển mặn
Anh đứng nhìn theo bóng ngả đường dài
Hạnh phúc lửng lơ, số phận không may,
Chỉ phút chốc đã biến thành sương khói !
*
Em đâu biết anh vẫn còn đứng đợi
Chờ con đò nhớ bến cũ quay về
Đợi chiều xuống, lòng buốt giá tái tê
Đợi ánh trăng treo xuyên qua cành lá…
*
Nước trên sông đã trôi vào biển cả
Chảy ngược dòng, con thuyền nhỏ xác xơ
Biển mênh mông, biết đâu bến cùng bờ!
Đành cam chịu sóng xô vào xa vắng…
*
Trách anh ngày xưa cớ sao im lặng?
Giận em dại khờ không chịu mở lòng
Để giờ đây anh vẫn mãi ngóng trông
Nơi em sống… thân chim lồng cá chậu…
*
Gió hát… Mây trôi… Biển ru hay khóc???

          5/ 10/ 2014
                pnx
Trích blog havuvhp.blogspot.com

1 nhận xét:

  1. Non cao tuổi, vẫn chưa già
    Non mà nhớ nước, nước mà quên non...
    Thề non nước-Tản Đà

    Trả lờiXóa