Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Gắn Liền Hai Nỗi Nhớ/Thơ Mỹ Trinh Firenze ITalia

Gắn Liền Hai Nỗi Nhớ
Hai nụ môi tìm nhau vùng khoảng lặng
Không nói gì chỉ cảm nhận trong tim
Giữ lòng tin truyền nhau bằng hơi ấm
Chạm bàn tay thơm yêu dấu mọi miền
Hai nỗi nhớ chụm đầu nghe khoảnh khắc
Tâm về tâm chung điệu hát từ tâm
Vẫn mùa đông mà cõi lòng man mác
Vẫn xuân xa mà tâm khúc ỉ ầm
Hai miền yêu vẩy tay nhau réo gọi
Phút ân cần giây phút đủ ngàn năm
Thế mới biết tình yêu không tầm với
Thế mới hay sông núi biết thì thầm
Hai bờ biển gần nhau cõi tâm linh
Mơ đã thức gọi đời nghiêng nghiêng bút
Hai phía núi bỗng gần hơn tột đỉnh
Hai chân trời.. mây tụ phía hình tim...
Mỹ Trinh
6 tháng 12, 1018
Bình luận

  • Ngan Trieu Hai miền yêu vẩy tay nhau réo gọi
    Phút ân cần giây phút đủ ngàn năm
    Thế mới biết tình yêu không tầm với

    Thế mới hay sông núi biết thì thầm
    My Trinh
    *
    Hai miền yêu vẩy tay...
    đủ ngàn năm...[mây bay]
    tình yêu không tầm với...
    sông núi thì thầm...[say]
    Sức mạnh t/y chan hòa trong ko gian hữu hạn, trong thời gian vô cùng.
    T/y ở trung tâm vũ trụ
    Để tất cả vũ trụ nầy tôn vinh tình yêu đôi ta.
    Ý thơ rất tuyệt.
    Excellent!
    Thank you, thi hữu ờ Firenze
    2
  • My Trinh Lời bình ngắn gọn mà tỉ mỉ từng ly từng tí... Đúng là anh Ngan Trieu excellent. Cám ơn anh đã luôn khích lệ MT trong từng bước thơ. Kính chúc anh và gia đình một năm mới với tất cả đều tươi mới trong niềm vui và hạnh phúc. <3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét