Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Hướng tới "Ngày của Mẫu thân" (The mother's day)/ Cá Hú, thì thầm với Mẹ/ Thy lan Thảo/ Nguyễn Cang chuyển

cá Hú

thì thầm với MẸ
-ss-


UserPostedImage

Buổi cơm chiều ngồi ăn con nhớ mẹ
Một mình con với tiếng hát Hoàng Oanh
Ngày qua ngày đời có gì vui vẻ
Nắng đã xế chiều, sợi nắng mong manh...!

Tô canh diả cá ngày xưa mẹ thích
Cải chua dòn, chua ngọt thật vừa ăn
Cá Hú kho, lửa riu riu hành tỏi
Khoai mỡ nấu tôm, nhớ mẹ vô vàn...!

Lúc ra tù thường nấu ăn cho mẹ
Nhà thật nghèo, lây lất sống qua ngày
Con kho cá mẹ khen ngon vừa miệng
No hôm nay chưa biết được ngày mai...

Con nấu thức ăn ngày xưa mẹ thích
Thì lòng con xa xót nhớ vô cùng
Tuổi tác bây giờ nhiều rau ít thịt
Một ngày thật dài cũng tới hoàng hôn!

Cải tiều sậy con mua về rửa sạch
Nấu nước sôi với đường muối nêm vừa
Con nhúng cải cho héo rồi để nguội
Nhận vô keo, thơm vàng hực cải chua...

Con không quên nhận thêm hành, gừng, tỏi
Lúc còn răng mẹ rất thích cải chua
Nấu với sườn non hay là nấu cá
Thêm vài lát cà, mẹ đói bụng chưa?!

Con viết bài thơ gợi tình nhớ mẹ
Được vài câu là nước mắt lưng tròng
Bước đời con khá dài và có lẽ
Tình mẹ thương con luôn trĩu nặng lòng...


thylanthảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét