Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Hồ Nguyễn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Hồ Nguyễn. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Đừng đánh giá em ở ngoại hình xấu xí! Thơ Hồ Nguyễn


Thân tặng Phạm Hòa và Ngân Triều đọc để cảm thông thân phận sầu riêng và những cảnh đời gieo neo, khép kín.
Hồ Xưa

                            TRÁI SẦU RIÊNG         
           Thương cho thân phn trái su riêng,
           Rut ngt thân gai dáng to phin.
           Mt ngm thân hình nghe nhc nhi,
           Ăn vào rut thm ngt trin miên.
           Tri sanh dáng dp em gai gc,
           Mt thm lòng em ngt du hin.
           Có phi mang nim riêng chng nói,
           Cho nên phn gái mãi su riêng.
                                     *             
              Thương em phn gái mãi su riêng,
           Chng dám than chi s ly phin.
           Ôm tm thân gai đành phi chu,
           Mang tâm lng du ngt trin miên.
           Bun chi hãy c luôn vươn ti,
           B nét su tư gi du hin.
           Thế s bon chen tình bc trng,
           An vui to ngt ch su riêng.
                                                                    (10-8-13) HỒ NGUYỄN
           

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Chuyến tàu đời/ Thơ Hồ Nguyễn

 

    Người đâu gp g ri chia li,  Đến đ ri đi… nh xuyến xao.  


                CHUYẾN TÀU ĐỜI
                   Kính tặng các bạn Cựu sinh TrH.CL.Tây Ninh.
*Hồ Nguyễn



         1-Đi khác gì đâu mt chuyến tàu,
         Vui bun sướng kh ti lui nhau.
         Ngi xa cũng nh tàu chung mt,
         Cn tm chân tình xóa ni đau.
         Phn khách nhìn nhau chung mt chuyến,
         Duyên kia cách tr chng xa nào.
         Người đâu gp g ri chia li,
         Đến đ ri đi… nh xuyến xao.
                                *
         2-Gp g mà chi đ xuyến xao,
         Ta chung đnh mnh mt con tàu.
         Ngi xa thy nh gn không được,
         Biết đến bao gi mi gp nhau.
         Mt chuyến tàu đi duyên phn s,
         Đôi đường ngã r lm bun đau.
         Ngườơi! Hãy nh mình duyên phn,
         Nguyn quyn tim nhau thm dt dào.
                                *
         3-Quyn trái tim nhau thm dt dào,
         Xa ri vn thy cn k nhau.
         Con tàu đinh mnh dù dong rui,
         Nh mãi gn nhau ging thu nào.
         Xung bến xa tàu v ch mt,
         Lên xe du mt t gn nhau.
         Tàu đi lm khách sao mình gp,
        Ắt có ông tơ trói buc vào.
                                                    HỒ NGUYỄN



Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Tiền/ Thơ Hồ Nguyễn

    


Kính tặng các bạn cựu học sinh TrH.Tây Ninh bài THƠ mới nhứt 
sáng tác ngày hôm nay (20-7-13), chưa chia sẻ với ai. 
            Thân kính.
Hồ Xưa________       

                                   







               TIỀN

               Tiền là thước ngọc thử người tu,
          Tiền khiến tâm u giống ngục tù.
          Tiền biến ân tình thành oán hận,
          Tiền xô hạnh phúc lạc hoang vu.
          Tiền vun phước đức tiền nhơn nghĩa,
          Tiền phá nhân tâm tạo hận thù.
          Tiền có như không không lại có,
          Tiền như gió thoãng kiếp phù du.
                                    *
          Cuộc sống ngày nay phải có tiền,
          Không tiền homeless khổ triền miên.
          Tiền nhà, tiền điện, tiền phôn, nước,
          Bịnh tới tiền bill phải tính liền.
          Tứ cố vô thân tiền thế bước,
          Cô đơn vạn sự cũng nhờ tiền.
          Trăm năm sống tạm nơi trần tục,
          Chống đở tiền lo khp mọi miền.
                                      *
          Không có tiền tiêu sống được nào,
          Nhưng tiền tráo trỡ giết tình nhau.
         Tiền thiêu kiếp sống không vun đức,
         Tiền đốt hương lòng sống đớn đau.
         Tiền giúp mua tiên vui khoái lạc,
         Tiền xua vận mạng kh dài lâu.
         Tham tiền vật lộn quên tình nghĩa,
         Thất đức tiền gây vạn khổ sầu.       
                                               (20-7-13)

                                                  HỒ NGUYỄN