Hiển thị các bài đăng có nhãn Ước gì… hiện tại được chung đôi Sánh bước bên nhau đến cuối đời Quên hết khổ đau buồn hận tủi Mặn nồng ân ái… lệ đầy vơi…. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ước gì… hiện tại được chung đôi Sánh bước bên nhau đến cuối đời Quên hết khổ đau buồn hận tủi Mặn nồng ân ái… lệ đầy vơi…. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Ước gì/ Thơ Phượng ngày xưa


     ƯỚC GÌ   
phượng ngày xưa
          ***











Ước gì… chỉ ở tuổi mười ba
Biết bao ong bướm lượn lờ qua
Nụ hồng hàm tiếu còn he hé
Nhụy ngọt hương thơm dáng ngọc ngà…
*
Ước gì…chỉ ở tuổi tròn trăng
Treo ngang đỉnh núi bóng chị Hằng
Sáng trong vằng vặc trêu chú Cuội
Mười lăm mười sáu, biết băn khoăn…
*
Ước gì… sống lại tuổi đôi mươi
Môi mộng tóc huyền mắt sáng ngời
Son sắc mơ duyên  tràn hạnh phúc
Ngờ đâu tan vỡ bởi số Trời!
*
Ước gì…thuở ấy đừng chia phôi
Đẩy đưa đôi lứa đến hai nơi
“Tám nẻo đường thành” (*) sai nhịp bước
Tương phùng mơ tưởng thấy xa xôi…
*
Ước gì… hiện tại được chung đôi
Sánh bước bên nhau đến cuối đời
Quên hết khổ đau buồn hận tủi
Mặn nồng ân ái… lệ đầy vơi…

                   Saigon 22/9/2014
                               pnx


(*)Tựa bài hát của Trầm Tử Thiêng
                             pnx