Hiển thị các bài đăng có nhãn Thuy Anh Lam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thuy Anh Lam. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Ta vẫn nợ/ Thơ Thuy Anh Lam


* TA VẪN NỢ ...
Anh minh họa trong nguyên tác



** Cảm tác / Còn Nợ Gì Nhau ??? / Phuong Tran
Ta còn nợ trong tim tình yêu cuối
Nợ một đời , nợ giây phút chia phôi 
Ta nợ nhau từng ánh mắt , đôi môi
Nợ âu yếm, nợ một vòng tay ấm
***
Ta còn nợ em ơi, từng nhung gấm
Trái tim yêu luôn tha thiết trao người
Nợ ban chiều và nợ tiếng mưa rơi
Nợ luôn cả lời thầm thì của gió
***
Anh nợ em còn bao điều chưa ngỏ
Như sao hôm đang lấp lánh tinh cầu
Nợ ban đầu thơ tình viết cho nhau
Còn dang dở cung điệu buồn vẫn nhớ
***
Em nợ anh bản tình ca muôn thuở
Hát cho đời hay chỉ hát riêng anh
Lời hồn nhiên dẫu là rất mong manh
Em vẫn nợ câu để dành ... chưa nói
***
Ta nợ nhau giữa ngày qua thoáng vội
Con phố buồn nợ quán vắng chiều mưa
Mình nợ nhau từng khoảnh khắc đong đưa
Từng chiếc lá cuối mùa sao u uất ...
***
Ta nợ nhau biết bao điều được , mất
Đêm mộng thường xin khất mãi , nợ nhau <3
Thuy Anh Lam

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Quên Tiễn Đưa/ Thơ Thuy Anh Lam, London

* Quên Tiễn Đưa 
** Cảm tác / Mất Ta Xưa / Ss Thái Uyên Sa
Thơ buồn ta viết gởi riêng ta 
Mặc những vòng xoay chuyển mượt mà 
Trái tim ta chỉ là bé nhỏ 
Làm sao ngăn nổi những xót xa
*
Ta đốt lòng ta cho tiếng thơ
Đậm đà hơn cả lúc trong mơ
Cánh hoa chùm gởi chừ tan tác
Một cuộc phong trần chỉ rối tơ
*
Ai biết tình ta chẳng thâm sâu?
Ví bằng như nước chảy qua cầu
Một cơn mưa thấm vào tim ướt
Sao lạnh buốt lòng như mất nhau
*
Còn chi để trút nữa thương đau
Người bước đi rồi mưa vẫn mau
Chỉ còn ở lại cành hoa tím
Lay lắt buồn hơn nhịp vó câu
*
Thôi đành em nhé cõi yêu xưa
Đành khép vào tim liệm cũng vừa
Mai ta có về xin mặc niệm
Sỏi đá xa rồi quên tiễn đưa ...Biểu tượng cảm xúc heart
Thuy Anh Lam
Yêu thích
Bình luận